Vàng thau lẫn lộn

Thứ năm, 05/04/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Có chuyện gì mà đem chuyện vàng thau ra vậy bác Tư cù lao Ré?

- Chết thật ông Bề Tui ơi, dân trồng tỏi của Lý Sơn nhà Tư dở khóc dở cười vì “tỏi tặc” tấn công nè.

- Còn có cả “tỏi tặc” nữa cơ à? Mà nguyên cớ làm sao lại xuất hiện loại “tặc” độc đáo này vậy?

- Bề Tui biết đó, tỏi Lý Sơn quê Tư nổi tiếng nhưng người trồng tỏi lại “bầm dập” lắm. Thời tiết không thuận, sản lượng thu hoạch năm nay chỉ đạt 1/3 mọi năm. Đã vậy thương hiệu tỏi Lý Sơn đang bị tỏi ngoại lai tấn công nên đứng trước nguy cơ bị giảm uy tín.

- Vậy đó là lý do mà Tư nói đến chuyện “tỏi tặc” đấy à?

- Biết tỏi Lý Sơn gốc có chất lượng, có giá trị dinh dưỡng và phòng chữa bệnh nên nhiều người buôn bán muốn lợi dụng thương hiệu này để trục lợi bằng cách trà trộn loại tỏi nơi khác vào bán cùng. Bề Tui nghĩ sao nếu mua một sản phẩm mang tên những thương hiệu lớn mà chất lượng chẳng ra gì. Chắc chắn sẽ tẩy chay, không bao giờ thèm ngó đến nữa phải không? Vậy mà mỗi ngày, có đến vài tấn tỏi từ trong đất liền cập cảng rồi lại được bán cho người đất liền với hình thức phá giá.

- Chà, thế thì vàng thau lẫn lộn rồi. Điều này không chỉ bất lợi cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người trồng tỏi tâm huyết của Lý Sơn. Vậy chính quyền, ngành chức năng của huyện đảo có giải pháp gì để xử lý “tỏi tặc” không?

- Lãnh đạo huyện nói đây là nguyên nhân chính dẫn đến giá tỏi của huyện giảm sút mạnh. Nghiêm trọng hơn, về lâu dài, hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu và có nguy cơ giết chết nghề trồng tỏi bao đời. Nhưng chuyện xảy ra đã mấy ngày qua mà cơ quan chức năng chẳng bắt hay xử lý được một trường hợp nào cả.

- Huyện nhỏ, mọi thứ “vào, ra” đều tập trung từ cái cầu cảng, như vậy đâu có khó gì trong việc quản lý hàng hóa, con người Tư nhỉ. Mong rằng cơ quan chức năng của huyện sớm vào cuộc để làm cho ra ngô ra khoai.

- Tỏi chứ ngô với khoai gì...

 Tỏi chính hiệu Lý Sơn đang bị “tỏi tặc” tấn công. Ảnh: C.K

Bề Tui